Covid-19 giúp nhà văn George R. R. Martin có thêm thời gian rảnh để viết nốt phiên bản tiểu thuyết của Game of Thrones

DG | 18-03-2020 - 16:21 PM

(Tổ Quốc) - George R. R. Martin thậm chí còn hóm hỉnh đùa rằng ông dành thời gian cho Westeros nhiều hơn là thế giới thực giữa đại dịch Covid-19.

Trước tình hình căng thẳng của đại dịch Covid-19, có không ít người lựa chọn cách ở nhà cả ngày để tránh tụ tập nơi đông người, hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Giới celeb cũng không phải ngoại lệ, khi mà rất nhiều diễn viên, ca sĩ hay cầu thủ cũng “đóng đô” tại căn hộ của mình, không ra đường nếu không thực sự cần thiết. Nam diễn viên gạo cội Arnold Schwarzenegger thậm chí còn đăng tải rất nhiều video để kêu gọi mọi người nâng cao ý thức vệ sinh thân thể và tự cách ly tại nhà.

Điều này đồng nghĩa với việc vốn đang rất bận rộn với lịch trình hoạt động dày đặc, nhiều sao bỗng trở nên quá rảnh rỗi, và đây là lúc để họ tìm đến những dự án, sở thích cá nhân của mình. Đối với nhà văn George R. R. Martin, “cha đẻ” bộ tiểu thuyết A Song of Ice and Fire (bao gồm cả A Game of Thrones), đây chính là cơ hội để ông hoàn thiện nốt tập truyện The Winds of Winter mà fan hâm mộ đã mong mỏi suốt nhiều năm qua.

Covid-19 giúp nhà văn George R. R. Martin có thêm thời gian rảnh để viết nốt phiên bản tiểu thuyết của Game of Thrones - Ảnh 1.

Ở nhà cả ngày để tránh Covid-19, nhà văn George R. R. Martin có quá nhiều thời gian để hoàn thiện tập tiếp theo trong bộ tiểu thuyết A Song of Ice and Fire.

Nếu như bạn chưa biết, George sở hữu 1 blog cá nhân nơi ông bày tỏ cảm nhận, góc nhìn của mình về những sự việc lớn đang xảy ra trên toàn thế giới. Trong 1 bài viết mới đây, nhà văn lừng danh chia sẻ các cơ sở kinh doanh của ông, bao gồm rạp phim Cocteau Cinema và quỹ Stagecoach Foundation, đều đã tạm đóng cửa vì Covid-19. Điều này cho phép ông có thêm thời gian để viết The Winds of Winter - phần truyện thứ 6 trong A Song of Ice and Fire.

Cụ thể, ông viết: “Để trả lời thắc mắc của mọi người, tôi biết là tôi đang sống tại khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, và sức khỏe tôi cũng không được tốt vì lý do tuổi tác. Thế nhưng hiện tại tôi vẫn ổn, vẫn tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh. Tôi đang tự cách ly tại 1 nơi “xa xôi hẻo lánh” cùng với 1 nhân viên của mình. Tôi sẽ không đến nơi công cộng, và không gặp gỡ bất cứ ai cả. Thành thật mà nói, tôi dành nhiều thời gian cho thế giới Westeros hơn là thế giới thực, ngày nào tôi cũng viết tiểu thuyết. Tình hình tại Seven Kingdoms đang có phần hơi căng thẳng, nhưng có lẽ cũng không căng thẳng bằng thế giới hiện nay”.

George R.R. Martin cũng không quên nhắc nhở fan hâm mộ nên có ý thức bảo vệ bản thân và cùng nhau chung sức đẩy lùi dịch bệnh: “Nhiều lần khi xem thời sự, tôi cứ ngỡ mình đang sống trong những bộ tiểu thuyết viễn tưởng mà tôi hằng mong ước từ thời thơ ấu. Nhưng điều tôi muốn nói tới ở đây là những thành phố trên mặt trăng, những khu vực có thể sinh sống trên Sao Hỏa hay ô tô bay, chứ không phải đại dịch như hiện nay. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều sẽ bình an trải qua thảm họa lần này. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé mọi người. Cẩn tắc vô áy náy”.

Covid-19 giúp nhà văn George R. R. Martin có thêm thời gian rảnh để viết nốt phiên bản tiểu thuyết của Game of Thrones - Ảnh 2.

George R. R. Martins dành thời gian cho Westeros nhiều hơn là thế giới thực, và có lẽ The Winds of Winter sẽ sớm được xuất bản trong thời gian tới.

Được biết, George đã bắt đầu thực hiện Winds of Winter trong nhiều năm qua, nhưng liên tục bị đình trệ vì công việc kinh doanh cá nhân. Nhiều fan thậm chí còn cho rằng có lẽ nhà văn này sẽ chẳng bao giờ phát hành nốt 2 tập cuối cùng của A Song of Ice and Fire. Tuy nhiên, sau khi Game of Thrones kết thúc đầy tranh cãi vào tháng 5/2019, bộ tiểu thuyết của George là niềm hy vọng duy nhất fan có thể bám víu vào để vớt vát một cái kết hợp tình hợp lý hơn cho Trò chơi vương quyền.

Phiên bản truyền hình vốn đã ít nhiều xuống cấp trong khâu kịch bản kể từ khi những sự kiện trên phim vượt quá sự kiện trong tiểu thuyết. Tuy nhiên phải đến khi mùa cuối cùng lên sóng, những điểm yếu này mới thực lộ rõ và khiến cho nhiều fan hâm mộ phẫn nộ xen lẫn chút tiếc nuối cho 1 trong những series đỉnh cao nhất thế giới đương đại. Đó chính là lý do vì sao 2 tập truyện The Winds of Winter và A Dream of Spring lại được mong chờ đến vậy.

Trước đó, khi mùa 6 Game of Thrones lên sóng, biên kịch David Benioff từng khẳng định: “Nhiều người cứ lo xa rằng phim sẽ tiết lộ hết diễn biến trong truyện, nhưng điều này không hề chính xác. Đến thời điểm hiện tại (mùa 6), phiên bản truyền hình đã có quá nhiều điểm khác biệt so với bản tiểu thuyết rồi. Mặc dù sở hữu chung một số sự kiện, yếu tố chính nhưng bạn đọc chắc chắn vẫn sẽ bất ngờ khi George ra mắt phần còn lại của tiểu thuyết”.

Theo Comicbook

Covid-19 giúp nhà văn George R. R. Martin có thêm thời gian rảnh để viết nốt phiên bản tiểu thuyết của Game of Thrones - Ảnh 4.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM