"Con cừu đen" trong các gia tộc quyền lực, giàu có: Cuộc đời đã trải sẵn hoa hồng nhưng cứ lao đầu vào bê bối, trở thành nỗi ô nhục của dòng họ

Linh Hân | 15-09-2020 - 05:47 AM

(Tổ Quốc) - Thay vì giúp gia tộc mình mở mày mở mặt, những người thừa kế này lại gây ra không biết bao nhiêu bê bối, thậm chí còn có nguy cơ hủy hoại cả sản nghiệp mà ông cha để lại.

Đa số mọi người trên thế giới này đều mong muốn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Họ tin rằng đó chính là nền tảng để đảm bảo một sự nghiệp thành công và một cuộc sống thoải mái.

Tuy nhiên, sự giàu có đôi khi cũng là con dao hai lưỡi, khiến con người trở nên dựa dẫm và kiêu ngạo. Không ít hậu duệ sinh ra trong nhung lụa đã mắc phải sai lầm này đẩy gia tộc mình vào cảnh mang tiếng.

Họ chính là những "con cừu đen" nổi loạn, ương ngạch, ương ngạnh, bốc đồng - "mầm mống của tai họa" trong các gia tộc giàu có.

Cháu trai người sáng lập Red Bull: Say rượu lái xe gây tai nạn chết người

Chaleo Yoovidhya là một trong số ít những doanh nhân được người Thái yêu mến và kính trọng. Từ hai bàn tay trắng, ông đưa Red Bull trở thành thức uống nổi tiếng thế giới, tự gây dựng đế chế nước giải khát lớn nhất nhì xứ sở chùa Vàng. 

Dù là người giàu thứ ba đất nước nhưng vị tỷ phú này vẫn giữ nguyên lối sống giản dị. Mọi người thường bắt gặp ông mặc những bộ quần áo cũ hay di chuyển trên chiếc xe đạp cà tàng của mình.

Con cừu đen trong các gia tộc quyền lực, giàu có: Cuộc đời đã trải sẵn hoa hồng nhưng cứ lao đầu vào bê bối, trở thành nỗi ô nhục của dòng họ - Ảnh 1.

Tuy nhiên, cháu trai của Chaleo Yoovidhya lại không thừa hưởng được những đức tính quý báu này. Thậm chí, vụ tai nạn nghiêm trọng mà “cậu ấm” này gây ra đang gián tiếp hủy hoại cơ nghiệp của gia tộc.

Ngày 03/09/2012, Vorayuth Yoovidhya đã lái siêu xe Ferrari với tốc độ cao, tông thẳng vào xe máy tuần tra của Thượng sĩ cảnh sát Wichean Glanprasert, khiến anh này tử vong tại chỗ. 

Con cừu đen trong các gia tộc quyền lực, giàu có: Cuộc đời đã trải sẵn hoa hồng nhưng cứ lao đầu vào bê bối, trở thành nỗi ô nhục của dòng họ - Ảnh 2.

Thiếu gia nhà Yoovidhya vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt nhiều năm nay.

Dù gây tai nạn chết người nhưng người thừa kế tập đoàn Red Bull luôn miệng khẳng định nạn nhân tự va vào mình và phủ nhận chuyện bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi trả 15.000 USD tiền bảo lãnh, Vorayuth Yoovidhya sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mải mê tiệc tùng, đi du lịch, xem đua xe...

Quá phẫn nộ với sự dối trá này, người dân Thái đang kêu gọi tẩy chay sản phẩm Red Bull để gây áp lực lên gia tộc Yoovidhya, buộc người thừa kế này phải chịu trách nhiệm.

Hai ái nữ của cố Chủ tịch Korean Air: Chèn ép, bắt nạt nhân viên

Bắt đầu trọng trách lãnh đạo từ giữa thập niên 90, Cho Yang-ho đã đưa Korean Air từ một hãng hàng không bị hủy hoại hình ảnh vì hàng loạt tai nạn thành hãng bay hàng đầu thế giới. Korean Air từng được Air Transport World đánh giá là hãng bay tốt nhất thế giới năm 2018, được Airline Ratings đánh giá 7 sao - mức xếp hạng cao nhất - về độ an toàn.

Tuy nhiên, mọi công sức của ông đều trở nên lu mờ khi hai cô con gái dính bê bối khiến dư luận tức giận.

Năm 2014, trưởng nữ Cho Hyun-ah - người thừa kế tập đoàn Korean Air - đã đòi đuổi một tiếp viên xuống máy bay chỉ vì cô này phục vụ hạt mắc ca trong gói thay vì đổ ra đĩa.

Con cừu đen trong các gia tộc quyền lực, giàu có: Cuộc đời đã trải sẵn hoa hồng nhưng cứ lao đầu vào bê bối, trở thành nỗi ô nhục của dòng họ - Ảnh 3.

Con gái cả Cho Hyun-ah.

Khi ấy, tiếp viên trưởng họ Park đã giải thích máy bay đã đóng cửa và trên đó còn 250 hành khách khác đang chờ cất cánh. Bà Cho Hyun-ah bắt hai tiếp viên phải quỳ gối xin lỗi, sau đó đòi quay đầu máy bay để đuổi họ xuống.

Đến năm 2018, thứ nữ Cho Hyun-min lại khiến cho dư luận Hàn Quốc phẫn nộ khi bị cáo buộc chèn ép nhân viên. Nữ Phó tổng giám đốc này đã chửi mắng và hắt nước vào người quản lý bộ phận quảng cáo trong một cuộc họp tại Seoul, chỉ vì anh này không đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Con cừu đen trong các gia tộc quyền lực, giàu có: Cuộc đời đã trải sẵn hoa hồng nhưng cứ lao đầu vào bê bối, trở thành nỗi ô nhục của dòng họ - Ảnh 4.

Con gái thứ Cho Hyun-min.

Trước đó, bà cũng phải công khai xin lỗi khi đe dọa “sẽ trả thù cho chị gái” trong vụ việc năm 2014. 

Những vụ bê bối trên đã buộc hai chị em phải rời bỏ ngay mọi chức vụ tại tập đoàn Hanjin - công ty sở hữu Korean Air. Bà Cho Hyun-ah còn bị kết án 1 năm tù vì vi phạm an toàn bay nhưng được thả chỉ 3 tháng sau đó. Nhiều người dân Hàn Quốc lo ngại rằng giới chaebol sẽ ngày càng coi thường pháp luật vì sự giàu có của mình.

Thiếu gia tập đoàn CJ: Vận chuyển và tàng trữ cần sa

Trong số những ông lớn của kinh tế Hàn Quốc, không thể không nhắc tới tập đoàn CJ. Đây là một tập đoàn đa ngành được thành lập từ năm 1953, với 4 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu bao gồm: Thực phẩm - Dịch vụ ẩm thực; Công nghệ sinh học - Dược phẩm; Giải trí - Truyền thông; Bán lẻ - Vận tải.

Tập đoàn này vốn là một nhánh của tập đoàn Samsung, do trưởng nam Lee Maeng-hee sáng lập. Là cháu đích tôn, Lee Sun-ho được kỳ vọng sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình trong tương lai. 

Con cừu đen trong các gia tộc quyền lực, giàu có: Cuộc đời đã trải sẵn hoa hồng nhưng cứ lao đầu vào bê bối, trở thành nỗi ô nhục của dòng họ - Ảnh 5.

Thiếu gia tập đoàn CJ Lee Sun-ho (giữa).

Tuy nhiên, vào tháng 9/2019, vị thiếu gia này đã bị bắt ngay tại sân bay Incheon sau khi trở về từ Mỹ. Lý do là vì hành lý của anh có hàng chục hộp cần sa dạng lỏng. Sau đó, cảnh sát đã xét nghiệm nước tiểu và phát hiện Lee Sun-ho dương tính với chất cấm.

Dù được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức Chủ tịch Tập đoàn CJ, nhưng vị thiếu gia này khó lòng giữ được vị trí thừa kế của mình sau bê bối này.

Nữ thừa kế tập đoàn Hilton: Dùng clip nóng làm bệ phóng tên tuổi

Sở hữu 2.800 khách sạn, 500.000 nghìn phòng trên 80 quốc gia, tập đoàn Hilton chính là đế chế khách sạn lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, hào quang của gia tộc Hilton bị ảnh hưởng không nhỏ bởi những tai tiếng đến từ cô cháu gái Paris Hilton. 

Là chắt gái của người sáng lập Conrad Hilton, ban đầu Paris cũng giống như nhiều anh chị em khác, là một người thừa kế sáng giá trong dòng họ. Thế nhưng, cô lại quyết định bỏ học giữa chừng, cố gắng gia nhập giới giải trí và dần trở thành khách quen của các hộp đêm, bữa tiệc đình đám.

Con cừu đen trong các gia tộc quyền lực, giàu có: Cuộc đời đã trải sẵn hoa hồng nhưng cứ lao đầu vào bê bối, trở thành nỗi ô nhục của dòng họ - Ảnh 6.

Nữ thừa kế tai tiếng nhà Hilton - Paris Hilton

Tên tuổi Paris Hilton gắn liền với các hành động gây sốc như đánh nhau, múa khỏa thân, lộ clip nóng, tàng trữ ma túy, lái xe gây tai nạn,.... Điều đáng nói là bố mẹ cô chẳng thấy xấu hổ hay cấm đoán con gái làm những việc hư hỏng như vậy. Họ cho rằng đó là bệ phóng đưa danh tiếng của con gái lên cao hơn.

Cô thay xe hơi như thay áo, thay mới điện thoại 2 tuần/lần. Cô thừa nhận mình chưa từng nhìn thấy hóa đơn điện thoại, do không cần biết mình còn bao nhiêu tiền. Có thể nói, Paris không bao giờ phải lo đến chuyện thiếu tiền.

“Gai mắt” với lối sống phóng túng của cô cháu gái, Barron Hilton - chủ tịch tập đoàn lúc bấy giờ - đã quyết định truất quyền thừa kế tài sản Paris Hilton. Đến lúc này, cô tiểu thư này mới tỉnh ngộ và quyết tâm thay đổi lối sống.

Người thừa kế S. C. Johnson & Son, Inc.: Lạm dụng tình dục con riêng của vợ

S. C. Johnson & Son, Inc. là một công ty đa quốc gia chuyên kinh doanh các sản phẩm giặt tẩy và hóa chất gia dụng, có trụ sở tại Mỹ. Công ty này thuộc sở hữu của gia đình nhà Johnson. Với khối tài sản trị giá 3 tỷ USD, người thừa kế đời thứ 5 - S. Curtis Johnson III - từng đứng ở vị trí 166 trong BXH Những tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes năm 2013.

Con cừu đen trong các gia tộc quyền lực, giàu có: Cuộc đời đã trải sẵn hoa hồng nhưng cứ lao đầu vào bê bối, trở thành nỗi ô nhục của dòng họ - Ảnh 7.

S. Curtis Johnson III là người thừa kế đời thứ 5 của gia đình Johnson.

Vào tháng 3/2011, người thừa kế đời thứ 5 - S. Curtis Johnson III bị cáo buộc lạm dụng tình dục với một con riêng của vợ trong suốt 3 năm, khi cô bé này mới 12 tuổi. Tới tháng 6/2014, ông đã thừa nhận hai tội danh với mức độ vi phạm nhẹ hơn, do nạn nhân đã chuyển đi và muốn bãi bỏ vụ án. Tỷ phú này chỉ bị kết án 4 tháng tù giam và phạt 6.000 USD, nhưng không bị coi là tội phạm tình dục.

(Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

MB dẫn dắt làn sóng đổi mới "Z hoá" ngành ngân hàng

Là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm "siêu thẻ" độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, đồng thời "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình, thể hiện rõ sự "yêu và chiều" của MB dành cho thế hệ khách hàng hiện đại.