Cố chấp lấy chồng nhỏ tuổi hơn, tôi khóc ròng trong cuộc hôn nhân "dán mác lắm tiền"

MY HANH | 06-12-2021 - 11:59 AM

(Tổ Quốc) - Chẳng ai hiểu thấu cho nỗi đau khổ mà tôi phải chịu.

Chồng nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Tính ham chơi, sĩ diện, lười làm. Tôi buôn bán, chắt chiu từng đồng để tiết kiệm cho gia đình. Nhưng tháng nào chồng cũng hỏi vay vài triệu, nhiều thì vài chục triệu. Vay nhiều lần mà trả được 1, 2 lần. Giờ ngay cả tiền tôi để dành để sinh đẻ cũng bị anh ta cầm đi tiêu xài hết. Hỏi thì anh ta đáp trả như thế này, hỏi có sôi gan không? Đang có bầu mà không lẽ tôi nộp đơn ly hôn để bỏ chồng. Nhưng tôi tức quá. Làm cách nào để chồng trả tiền lại cho tôi đây?

Cố chấp lấy chồng nhỏ tuổi hơn, tôi khóc ròng trong cuộc hôn nhân "dán mác lắm tiền" - Ảnh 1.

Ảnh 1.

Cố chấp lấy chồng nhỏ tuổi hơn, tôi khóc ròng trong cuộc hôn nhân "dán mác lắm tiền" - Ảnh 2.

Ảnh 2.

Cố chấp lấy chồng nhỏ tuổi hơn, tôi khóc ròng trong cuộc hôn nhân "dán mác lắm tiền" - Ảnh 3.

Ảnh 3.

Cố chấp lấy chồng nhỏ tuổi hơn, tôi khóc ròng trong cuộc hôn nhân "dán mác lắm tiền" - Ảnh 4.

Ảnh 4.

Cố chấp lấy chồng nhỏ tuổi hơn, tôi khóc ròng trong cuộc hôn nhân "dán mác lắm tiền" - Ảnh 5.

Ảnh 5.

Cố chấp lấy chồng nhỏ tuổi hơn, tôi khóc ròng trong cuộc hôn nhân "dán mác lắm tiền" - Ảnh 6.

Ảnh 6.

Cố chấp lấy chồng nhỏ tuổi hơn, tôi khóc ròng trong cuộc hôn nhân "dán mác lắm tiền" - Ảnh 7.

Ảnh 7.

(quyentran...@gmail.com)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM