Chuyện tình của người đàn ông khiếm thị: U50 yêu lần đầu, mong có con mà không dám kỳ vọng

Lam Giang | 08-08-2022 - 14:47 PM

(Tổ Quốc) - Gần 50 năm cuộc đời, anh Tám đã tìm thấy người phụ nữ của mình. Người đã cho anh động lực để bước đi trên con đường tương lai.

Hạnh phúc muộn của đôi vợ chồng U50

Suốt bao nhiêu năm tuổi trẻ, anh Nguyễn Văn Tám (50 tuổi) chỉ lo học việc, làm việc, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn chứ chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm, cho đến khi anh gặp chị Nguyễn Thị Vân Khanh (48 tuổi). 

Anh Tám được sinh ra với đôi mắt bình thường, nhưng đến năm 12 tuổi, sau một trận sốt, anh bị liệt dây thần kinh mắt. Dù đã được phẫu thuật 2 lần nhưng đôi mắt của anh Tám không thể hồi phục được. Từ đó,anh không còn nhìn thấy gì, trở thành một người khiếm thị. Sau này anh học nghề massage, trị liệu và hiện đang làm chủ một cơ sở massage ở quận 8, TP.HCM. 

Chuyện tình của người đàn ông khiếm thị: U50 yêu lần đầu, mong có con mà không dám kỳ vọng - Ảnh 1.

Anh Tám và chị Khanh.

Anh Tám gặp chị Khanh lần đầu khi cả hai cùng tham gia một chương trình từ thiện. Khi đó, anh Tám hỗ trợ cho các em bé bị bại não, còn chị Khanh phụ trách một Fanpage từ thiện. Sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, hiền lành, thế mà anh Tám lại khiến chị Khanh có ấn tượng không tốt. 

"Nhìn mặt anh ấy lúc nào cũng đăm chiêu, trông có vẻ khó tính nên mình không thích", chị Khanh kể. Nhưng sau này, chị mới hiểu anh Tám là người kỹ tính, chỉn chu, làm gì cũng chăm chú, tỉ mỉ nên gương mặt luôn thể hiện sự tập trung. 

Trái lại, anh Tám rất ấn tượng với cách làm việc của chị Khanh vì có tâm và nhiệt tình. Cùng chung đam mê làm từ thiện nên anh Tám, chị Khanh có thêm nhiều cơ hội gặp nhau. Một lần, do muốn quảng cáo cho cơ sở massage của mình nên anh Tám đã nhờ chị Khanh viết bài giúp. 

Khi chị Khanh đến cơ sở massage, anh Tám mời chị ngồi xuống ghế để bấm huyệt, phục vụ cho việc chụp hình làm tư liệu. Lúc này, anh Tám phát hiện gót chân của chị Khanh bị nứt, phải xức dầu mù u mới lành. 

Chuyện tình của người đàn ông khiếm thị: U50 yêu lần đầu, mong có con mà không dám kỳ vọng - Ảnh 2.

Hai anh chị đã tìm thấy một nửa cuộc đời ở tuổi U50.

Tối đó, anh cẩn thận gọi điện nhắc chị Khanh nhớ xức dầu mù u vào gót chân. Từ đó, hai người có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn. Dần dần, qua những cuộc nói chuyện, anh Tám, chị Khanh cảm mến nhau. Được sự vun vén của những người anh em trong hội từ thiện, hai anh chị dễ mở lòng với nhau hơn. 

Mong có một đứa con nhưng không dám kỳ vọng nhiều

Mấy tháng sau, một lần đi làm từ thiện về, anh Tám và chị Khanh ngồi nghỉ ở ghế đá công viên. Nhân cơ hội này, anh đã tỏ tình với chị: "Mình cũng lớn tuổi rồi, mình biết nhau, hiểu nhau rồi thôi mình thương yêu nhau đi". Nói rồi anh Tám lấy trong túi một chiếc vòng tay trao cho chị Khanh. 

Chị Khanh nắm chặt tay anh Tám. Người đàn ông khiếm thị chưa từng trải qua chuyện tình cảm, chưa từng biết nụ hôn là gì nên rất rụt rè, ngại ngùng. Và chị Khanh đã chủ động xóa tan khoảng cách bằng một câu nói: "Anh, cho phép em thơm anh nha". 

Rồi họ chính thức hẹn hò, chị Khanh tâm sự, để đi đến quyết định này, chị đã mất ngủ suốt một tuần liền vì suy nghĩ. Đến năm 2020, anh Tám, chị Khanh thành vợ thành chồng bằng một đám cưới giản dị, ấm cúng, có sự tham gia của hai bên gia đình. Cặp vợ chồng son chưa kịp chụp ảnh cưới. 

Chuyện tình của người đàn ông khiếm thị: U50 yêu lần đầu, mong có con mà không dám kỳ vọng - Ảnh 3.

Chuyện tình của người đàn ông khiếm thị: U50 yêu lần đầu, mong có con mà không dám kỳ vọng - Ảnh 4.

Cả hai được chương trình "Vợ chồng son" gửi tặng một bộ ảnh.

Hiện tại, chị Khanh đã về phụ giúp công việc ở tiệm massage cùng chồng. Cuộc sống của cặp đôi cứ bình yên trôi qua mỗi ngày. Họ cũng hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống. Anh. Tám vẫn tỉ mỉ như thế, đôi lúc hay càm ràm nhưng luôn là người lo lắng cho sức khỏe của vợ. 

Chị Khanh quý nhất ở ông xã là tính tự lập, không lệ thuộc vào bất cứ ai, tự bươn chải bằng chính đôi tay của mình. 

Dù rất muốn có một đứa con để tổ ấm thêm trọn vẹn, nhưng vì đã lớn tuổi nên anh chị không kỳ vọng hay đặt niềm tin quá nhiều mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Nếu có duyên thì con sẽ đến. 

Bày tỏ sự biết ơn với bà xã, anh Tám nói: "Em là người đầu tiên, là người tạo động lực tinh thần cho anh để bước đi trên con đường tương lai. Anh rất cảm ơn em vì đã dành một tình yêu chân thành cho anh". Nắm tay chồng, chị Khanh xúc động: "Người chồng này là một sự lựa chọn chính xác của tôi". 

Nguồn: Vợ chồng son

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM