Bị Covid-19 "cướp" trắng trợn hơn một nửa thu nhập, tôi vẫn bình tĩnh vì biết mình có thể vượt qua nếu khôn ngoan: Hành động sớm là kẻ thức thời!

Ngọc Hà | 06-04-2020 - 23:46 PM

(Tổ Quốc) - Đôi khi, tất cả những bạn phải làm là tồn tại, không cần cố gắng quá mức.

Là một nhà văn, vlogger, người xây dựng các khóa học, thu nhập tháng này của tôi đã bị giảm hơn nữa.

Tôi không phải là trường hợp duy nhất.

Dịch Covid-19 đang bùng phát ở khắp nơi trên trên thế giới. Nhiều quốc gia đã đóng cửa biên giới, phong tỏa toàn quốc và đưa cuộc sống vào “chế độ chờ” trong vòng 30 ngày.

Tuần trước, phố Wall đã trải qua tuần tồi tệ nhất kể từ năm 2008. Một số chuyên gia tin rằng suy thoái kinh tế toàn cầu là điều có thể xảy ra. Hàng loạt người lao động trên toàn thế giới đã mất việc. 

Nói chung, đây thực sự không phải là một thời điểm tốt để làm doanh nhân. Kể từ khi bắt đầu kinh doanh vào năm 2017, tôi đã luôn lo lắng về giây phút này.

Giây phút mà mọi thứ tôi gây dựng sẽ sụp đổ.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh để vượt qua giai đoạn này nhờ những thứ sau.

Tôi dành thời gian để nhận ra mình đã may mắn nhường nào

Tôi không viết bài này để than thở. Trái lại, tôi ngạc nhiên khi biết mình vẫn đang làm ra tiền - điều mà, đáng buồn thay, rất nhiều người không thể làm được lúc này. 

Ngoài kia vẫn còn những người đang chết đói mỗi ngày. Vẫn còn những người không có nổi một mái nhà. Vậy nên tôi rất biết ơn khi bây giờ mình vẫn được nhận 10 USD từ Medium. 

Điều nên làm: Thứ mà bạn có thể làm là nghĩ về một khía cạnh tích cực trong cuộc sống bất cứ khi nào bạn có những suy nghĩ tiêu cực. Hãy ngăn bản thân nghĩ về những điều tiêu cực và viết ra những điều khiến bạn cảm thấy lạc quan hơn. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra trên đời còn nhiều thứ đáng để trân trọng và nâng niu.

Bị Covid-19 cướp trắng trợn hơn một nửa thu nhập, tôi vẫn bình tĩnh vì biết mình có thể vượt qua nếu khôn ngoan: Hành động sớm là kẻ thức thời! - Ảnh 1.

Đa dạng hóa các nguồn thu nhập giúp ích rất nhiều

Tháng này, tôi sẽ kiếm tiền từ nhiều nơi khác nhau. Dĩ nhiên sẽ không nhiều như mọi khi nhưng nó vẫn là thu nhập. Nhờ nỗi lo về cuộc sống hiện tại, tôi càng có thêm động lực để kiếm tiền.

Sau khi không thể tiếp tục việc mở lớp dạy viết lách, tôi đã đặt cược sự nghiệp vào những cơ hội kinh doanh khác.

Tôi bắt đầu quay vlog. Tôi bắt đầu sáng tạo nội dung cho LinkedIn.

Dù vậy, tôi luôn tự hỏi bản thân rằng làm như thế đã đủ chưa, bởi tôi đã rất phụ thuộc vào việc viết lách để kiếm tiền. Hóa ra, như thế là đủ rồi. Mọi thứ trên thế giới này làm sao có thể tồi tệ hơn nữa chứ? Khi mà các quốc gia đóng cửa biên giới và phong tỏa toàn quốc, tôi vẫn có thể kiếm được một chút tiền.

Điều nên làm: Tôi khuyến khích mọi người nên có thêm một nguồn thu nhập khác bên cạnh công việc hiện tại. Nền tảng viết lách Medium này cũng là một nơi tuyệt vời để bắt đầu; bạn có thể xuất bản bài 1 lần/tuần. Chỉ với số tiền 200 USD/tháng bạn nhận được cũng đủ để giúp bạn xoay xở trong thời điểm khó khăn như lúc nào.

Đôi khi bạn chỉ cần tồn tại, không cần cố gắng quá mức

Đối với tôi, một doanh nhân thành đạt là thu nhập phải hơn số tiền chi tiêu 500 USD. Hầu hết người Mỹ còn không thể xoay xở nếu chi tiêu đột ngột cao quá 400 USD.

Tôi nhận ra rằng bạn không cần phải lúc nào cũng thành đạt hay phát triển.

Bạn chỉ cần kiếm đủ số tiền để bù đắp cho những khoản đã tiêu là được. Kể cả khi chỉ kiếm được 1.500 USD thay vì con số 3.000 USD như bình thường, bạn cũng nên lạc quan vì ít nhất bạn vẫn đang làm ra tiền.

Nếu bạn vẫn đang tạo ra thu nhập, số thu nhập đó sẽ giúp bạn xây dựng một “đường băng” để phát triển thuận lợi sau này. Như vậy, bạn sẽ vẫn làm chủ được cuộc chơi.

Bị Covid-19 cướp trắng trợn hơn một nửa thu nhập, tôi vẫn bình tĩnh vì biết mình có thể vượt qua nếu khôn ngoan: Hành động sớm là kẻ thức thời! - Ảnh 2.

Điều nên làm: Đừng quá thúc ép bản thân. Hãy sử dụng thời gian khó khăn này để thiết lập một nguồn thu nhập mới và sắp xếp lại việc kinh doanh của mình. Chẳng hạn, tôi đang cố gắng viết 100 bài blog trong 100 ngày.

Việc sống bằng quỹ dự phòng khẩn cấp không có gì sai

Quỹ dự phòng khẩn cấp thường là tài khoản tiết kiệm mà số tiền trong đó nhiều gấp 6 lần số tiền chi tiêu hàng tháng của bạn.

Nhờ vậy, bạn có thể xoay sở trong vòng 6 tháng tiếp theo, trong lúc mà bạn đang điều chỉnh lại việc kinh doanh hoặc không kiếm được thêm đồng nào.

Tôi nhận ra rằng không phải ai cũng có quỹ dự phòng khẩn cấp. Tuy nhiên, trong những thời điểm khó khăn như thế này, việc sống bằng những đồng tiền tiết kiệm cũng chẳng có vấn đề gì. Đó là điều mà ai cũng đang làm lúc này.

Điều nên làm: Đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ khi phải sống nhờ tiền tiết kiệm. Chỉ cần bạn đảm bảo rằng sử dụng thời gian này một cách hiệu quả để cải thiện công việc của mình, tránh thất bại.

Tôi đang làm tốt hơn tôi nghĩ, và tôi cảm thấy rất biết ơn

Chúng ta đang chờ đợi sóng gió mới nhất của cuộc đời ập đến, nhưng thật ra, nó vốn vẫn luôn tồn tại ở đây rồi. Chúng ta sẽ đối mặt ra sao? Liệu chúng ta có thể vượt qua tất cả?

Trong đại dịch Covid-19 lần này, tôi đã hiểu ra rằng cách nhìn nhận của bản thân chính là điều quyết định mọi thứ. Tôi hạnh phúc vì tôi vẫn làm ra tiền. Tôi hạnh phúc vì vẫn còn nhà để ở, lương thực để ăn và mọi người xung quanh. 

Nếu bạn có tất cả những thứ trên, hãy xem đó là may mắn của bản thân mình.

Bị Covid-19 cướp trắng trợn hơn một nửa thu nhập, tôi vẫn bình tĩnh vì biết mình có thể vượt qua nếu khôn ngoan: Hành động sớm là kẻ thức thời! - Ảnh 3.

Blogger Gary Vee từng viết trong bài của mình thế này:

“Đố bạn biết có bao nhiêu người mua rượu trong thời kỳ suy thoái? Rất ít người. Đố bạn biết có bao nhiêu người mua hệ thống lọc nước? Rất ít người. Đố bạn biết có bao nhiêu người đang mua nhà? Càng ít người hơn.

Đã làm kinh doanh, bạn phải có đủ can đảm để vượt qua những thời điểm tồi tệ nhất. Dù vậy, không phải doanh nhân nào cũng làm được điều này.”

Chúng ta buộc phải có đủ can đảm để vượt qua thời kỳ đen tối này. 

Bạn có làm được không?

Liệu tôi có làm được không?

Bây giờ vẫn còn rất sớm để nói được điều gì. Ai mà biết được tương lai nào đang chờ đợi chúng ta?

Tuy nhiên, tất cả những điều tôi biết là sự nghiệp của tôi đang bị thử thách, và sẽ còn tiếp tục như vậy trong vài tháng tới.

Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giữ cho nó tồn tại.

Bài chia sẻ của Tom Kuegler - blogger du lịch, vlogger 26 tuổi, hiện đang làm việc tại Đông Nam Á.

(Theo Medium)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM