Ảnh: Mê mẩn ngắm nhìn những cành đào vừa chớm nở được "bao bọc" bởi băng giá trên đỉnh Tà Xùa

(Tổ Quốc) - Đến với Tà Xùa những ngày này, người dân bị lôi cuốn bởi một bức tranh trắng xóa nơi đại ngàn Tây Bắc. Đặc biệt, những ai khi đặt chân tới đây đều không quên chiêm ngưỡng những cành hoa đào được phủ lên một lớp băng trong suốt.

Tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, những ngày qua do nhiệt độ giảm sâu nên đã xuất hiện hiện tượng băng giá tại nhiều điểm trên địa bàn xã, nền nhiệt thấp cùng với sương sớm dẫn đến băng giá bao phủ cành cây ngọn cỏ.

Nền nhiệt ngoài trời ước chừng chỉ khoảng 0 - 1độ C, trời có mưa rải rác và sương mù dày đặc, tạo nên một bức tranh trắng xóa nơi đại ngàn Tây Bắc. Đặc biệt du khách khi đến với Tà Xùa không thể bỏ qua khung cảnh những cành đào trong băng giá.

Biết đến Tà Xùa từ những năm 2015-2016, nhiều lần quay trở lại đây tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh Trương Đình Minh (Hà Nội) có mặt tại Tà Xùa trong một dịp đặc biệt như hiện tại.

"Lần này lên Tà Xùa đúng vào dịp không khí lạnh tràn về, xuất hiện băng giá khiến cho khách du lịch như mình khá thích thú khi lần đầu được thấy hiện tượng thiên nhiên hiếm có ở VIệt Nam. 

Cảm giác giữa thời tiết 1 độ ngồi thưởng thức bát phở nóng làm mình cảm thấy ngon hơn những bát phở mà mình đã từng ăn. Với thời tiết như hiện tại, mọi người khi lên Tà Xùa nên trang bị quần áo, găng tay giữ ấm cơ thể vì nhiệt độ rất thấp kèm độ ẩm cao nên rất là buốt", anh Minh chia sẻ.

Mê mẩn ngắm nhìn những cành đào vừa chớm nở bị đóng băng ở Tà Xùa - Ảnh 2.

Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La) những ngày gần đây do nhiệt độ giảm sâu đã xuất hiện hiện tượng băng giá tại nhiều điểm trên địa bàn xã, nền nhiệt thấp cùng với sương sớm dẫn đến băng giá bao phủ cành cây ngọn cỏ.

Mê mẩn ngắm nhìn những cành đào vừa chớm nở bị đóng băng ở Tà Xùa - Ảnh 3.

Cành hoa đào dược bao phủ bởi lớp băng trong suốt như pha lê khiến ai nấy chứng kiến đều phải xuýt xoa.

Mê mẩn ngắm nhìn những cành đào vừa chớm nở bị đóng băng ở Tà Xùa - Ảnh 4.

Mê mẩn ngắm nhìn những cành đào vừa chớm nở bị đóng băng ở Tà Xùa - Ảnh 5.

Lớp băng trong suốt như pha lê bám kín cành đào vừa chớm nở.

Mê mẩn ngắm nhìn những cành đào vừa chớm nở bị đóng băng ở Tà Xùa - Ảnh 6.

Mê mẩn ngắm nhìn những cành đào vừa chớm nở bị đóng băng ở Tà Xùa - Ảnh 7.

Bất chấp giá rét, du khách đều tranh thủ dừng chân, ghi lại kỷ niệm, cảm xúc khó quên trong khung cảnh thiên nhiên mê đắm.

Mê mẩn ngắm nhìn những cành đào vừa chớm nở bị đóng băng ở Tà Xùa - Ảnh 8.

Nền nhiệt ngoài trời tại Tà Xùa chỉ khoảng 0 - 1độ C, trời có mưa rải rác và sương mù dày đặc, tạo nên một bức tranh trắng xóa nơi đại ngàn Tây Bắc.

Mê mẩn ngắm nhìn những cành đào vừa chớm nở bị đóng băng ở Tà Xùa - Ảnh 9.

Không chỉ anh Minh mà với nhiều bạn trẻ khác, cảm giác được trực tiếp ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh huyền ảo của các lớp băng trắng xóa phủ khắp khu rừng rộng mênh mông rất đặc biệt.

Mê mẩn ngắm nhìn những cành đào vừa chớm nở bị đóng băng ở Tà Xùa - Ảnh 10.

Hình ảnh đại ngàn trắng phau một màu trong suốt được ghi nhận tại đỉnh Tà Xùa.

Mê mẩn ngắm nhìn những cành đào vừa chớm nở bị đóng băng ở Tà Xùa - Ảnh 11.

Khung cảnh hiếm có trên đỉnh Tà Xùa.

Mê mẩn ngắm nhìn những cành đào vừa chớm nở bị đóng băng ở Tà Xùa - Ảnh 12.

Mê mẩn ngắm nhìn những cành đào vừa chớm nở bị đóng băng ở Tà Xùa - Ảnh 13.

Trước tình trạng thời tiết băng giá còn tiếp diễn, chính quyền địa phương nơi đây đang tích cực tuyên truyền cho người dân chủ động phòng, chống rét để giảm thiểu thiệt hại.

Gia Đoàn

Tin mới